Kết quả tìm kiếm cho "Đại hội Đảng bộ K93"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 74
Từ ngày 8 đến 11/4, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang do đại tá Thạch Thanh Tú (Chỉ huy trưởng) dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia, nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.
Thời gian qua, tỉnh An Giang và Takeo (Vương quốc Campuchia) đã phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đạt kết quả tích cực. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
Trong 2 ngày (9 và 10/2), Đảng bộ Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tổ chức đại hội đảng viên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đảng bộ đầu tiên thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức đại hội.
Từ ngày 15 đến 17/11, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang do đại tá Thạch Thanh Tú (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) làm trưởng đoàn đến ký kết, trao kinh phí hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Takeo, Kampong Speu (Vương quốc Campuchia) trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXIV, mùa khô 2024 - 2025; trao kinh phí đối ngoại, hợp tác quốc tế (đặc thù) các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2024.
Sau chiến tranh, mất mát đau thương dần được chữa lành theo năm tháng. Nhưng vẫn còn nỗi đau âm ỉ của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, khi rất nhiều liệt sĩ hy sinh ở các chiến trường trong và ngoài nước chưa được quy tập đầy đủ về quê hương xứ sở. Hài cốt của các chú, các anh đang nằm lại trong rừng sâu, ở đâu đó dưới lòng đất. Vì thế, một sứ mệnh thiêng liêng được trao lên những đôi vai của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đội chuyên trách: Ngày qua ngày đi tìm đồng đội đã hy sinh!
Chiều 17/10, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hái hoa dân chủ kết hợp giao lưu bóng chuyền cho đoàn viên, thanh niên và các cơ sở đoàn kết nghĩa tại TX. Tịnh Biên. Đại úy Nguyễn Kim Thành (Trợ lý công tác quần chúng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết, đây là một trong những hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.
Nhiều năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, cũng như sự đồng thuận của các cấp, ngành và Nhân dân.
“Khi tôi chào đời đất nước đã liền thân/ Nhưng nỗi đau vẫn mãi còn âm ỉ/ Chiến tranh với tôi là những câu chuyện kể/ Và những bác cựu binh không nguyên vẹn ngày về!” (Chiến tranh – Phan Thúc Định). Cảm xúc nghẹn ngào càng trở nên mãnh liệt trong tháng 7 tri ân, khi triệu trái tim hướng về Ngày thương binh - Liệt sĩ (27/7), bằng những hành động tri ân, đáp nghĩa, ghi nhớ công ơn anh hùng, liệt sĩ.
Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, Đội K93 triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Sáng 17/7, tại Ban Chỉ huy Đội K93 (TX. Tịnh Biên), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang trọng thể tổ chức Lễ đón Đội K93 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia giai đoạn XXIII, mùa khô 2023-2024.
Thấm nhuần lời dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh An Giang đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Nổi bật nhất, phong trào đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kinh tế tăng trưởng khá; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, bộ mặt nông thôn mới ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân và LLVT tỉnh tiếp tục được cải thiện, chung sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.
Trong ấn tượng của tôi, đại tá Nguyễn Quốc Thông (Đội trưởng Đội K93, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) có gương mặt rất hiền, tác phong mẫu mực, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng quyết đoán. Chúng tôi hay đùa, anh “ở nước ngoài” nhiều hơn ở đơn vị. Mỗi lần muốn gặp được anh, phải chờ rất lâu…